Pages

31 tháng 7, 2013

Hình ảnh 12CD đi tang lễ 31/7



8 nhận xét:

  1. Chồng bạn Trần Ngọc Tú tên là Nguyễn Hòng Chuong. Anh sunh năm 1959. Đám tang tổ chứ tạu gia .. Rất long trọng và cảm động. Đặc biẹt.. Phut tiễn biệt.. Em gái cưa chồng bạn Tú đã đọc 1 bài thơ Tiẽn biệt .. Dọc trong nuoc măt ... Khiến ko ai cầm dc nc mặt.

    Trả lờiXóa
  2. Bạn Cua.. Hà béo.. Thuý.. Nguỵet đã dưua xuóng tạn đài hoá thân. Nghe nói đi giua dngf.. Bị mấy anh csgt hỏi thăm à???

    Trả lờiXóa
  3. Đúng Thanh Hương à thế nên bọn tớ đã đến chậm không kịp đưa anh CHương may mà có Trụ cứu net không có thì bị giữ lâu (mải buôn với Tâm đại tá nên Hà đi sai làn đường)

    Trả lờiXóa
  4. Nguyệt chỉ được nghỉ sau 12h30 vì không nhờ ai làm hộ được,, bọn này đi qua Viện mắt đón Nguyệt, đi đường các bạn tâm sự đêm mất ngủ vì nhận tin anh Chương mất đột ngột quá và đặt mình vào hoàn cảnh của Tú làm tao xúc động đấy chứ...

    Trả lờiXóa
  5. Cảm ơn Hà nhé ko có mình oan quá Thúy lại bảo là mải buôn với mình huhu

    Trả lờiXóa
  6. Chú CSGT nói qua phone: Anh ơi! Các bạn anh sao mà trẻ và đẹp thế, em phạt làm sao được. héhé...!

    Trả lờiXóa
  7. Chú CSGT nói qua phone: Anh ơi! Các bạn anh sao mà trẻ và đẹp thế, em phạt làm sao được. héhé...!

    Trả lờiXóa
  8. Xem lại mới thấy Nghiêu và Cua 'tông xiệc tông' màu tím!

    Trả lờiXóa