(Tặng Ngọc Tú)
Có những điều không muốn tin là thật
Mà đến trong khoảng khắc lạnh lùng
Thôi cứ vậy, lặng yên như cây nhé
Cho dù là bão tới, hay mưa rơi..
Ừ cứ thế, xem bão dông, chớp giật
Xem mưa giăng và lá ướt dập vùi
Thân dù nhỏ, cây vẫn còn trụ mãi
Cho dù là bão tới hay mưa rơi…
Không thể mãi bão mưa và dông tố
Bởi ngày mai nắng sẽ hửng bầu trời
Chim sẽ đến trên tán cây làm tổ
Trời lại trong xanh, cành lá đâm chồi…
BH 28/8/2013
Bài thơ thật nhiều ý nghĩa, cảm ơn bạn nhiều nhé NH.
Trả lờiXóachúc Tú mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn bọn mình luôn bên bạn
Trả lờiXóaCảm ơn bạn Hoa
Trả lờiXóa