Pages

25 tháng 8, 2013

Năm mươi đã già chưa?


Đối thơ
Quay đi quay lại sắp năm mươi
Hoá ra đã sắp hết một đời
Bài học vẫn còn bao nhiêu đấy
Khổ đau, vui buồn cũng thế thôi…  
 ---
Quay đi quay lại sắp năm mươi
Mới chỉ đi qua một nửa đời
Mỗi ngày đang đến, niềm vui đến
Hạnh phúc là đây, cám ơn trời!
----
Quay đi quay lại sẽ năm mươi
Thì đã làm sao, hãy mỉm cười
Tóc bạc, răng long thì ta ..giả
Miễn là chân thật ở đây thôi!
 ........
BH 25.8.2013
Đối tiếp đi các bạn nhé!

4 nhận xét:

  1. hic Hoa ơi bọn mình 50 vẫn chưa già đâu vì vẫn còn gặp nhau để chem gió chém bão thì già làm sao được

    Trả lờiXóa
  2. Tuổi đã 50 chưa già đâu
    Thích ngồi chếm gió phải lâu lâu
    Thi thoảng lại thèm phải "Đổi gió "
    Đổi món lạ ăn cho đõ thèm
    Ra đường "Hấp háy "vẫn liếc xem
    Có thằng giai lạ nhìn không nhỉ
    Chứng tỏ là ta ....khối đứa thèm

    Trả lờiXóa
  3. Haha, hay quá Cua ơi!
    Chứng tỏ là ta khối đứa thèm
    Chẳng qua ta chỉ giả vờ xem
    Có anh hùng Núp nào lên tiếng
    Nghĩa là vẫn được ối anh khen..
    Hic hic

    Trả lờiXóa
  4. Đùa tý thôi ,già hay không là ở tâm hồn ấy ,vẫn thích điệu vẫn sợ xấu thích khen xinh ,thèm đàn đúm thì không thể già được đâu

    Trả lờiXóa