Có người giận ta rồi
Ta làm gì được nhỉ
Mong manh là sợi chỉ
Sợ gió làm đứt dây
Lá xào xạc trên cây
Cũng sợ làn gió mạnh
Chút tình hoang mỏng mảnh
Ta sợ làm ai đau…
Mưa bất chợi hồi lâu
Chạm nỗi buồn khe khẽ
Bên này và bên kia
Đừng giận hờn nữa nhé!
Thôi cứ để thương nhau
Đừng làm ai buồn nữa
Phút giây này quý giá
Hạnh phúc là đây thôi…
BH 26/10/2013
Lửng này, Vân này...
Trả lờiXóahehe này thì dận này thì dỗi này thì ích kỷ lại thêm 1 tý nhăng nhít thú vị thật các bạn thân iêu
Trả lờiXóaƠ hơ ! Vân đâu rồi . Hoa chỉ được cái hay nhầm nhọt , giận dỗi gì ở đây nhỉ
Trả lờiXóaVân đây, Vân đây.....Vân biết có người đánh rắm cũng thành thơ, đã phục rồi, nhưng từ vô vô không không mà Hoa cũng làm đc thành thơ thì công nhận Hoa tài thật. He, he....
Trả lờiXóaÝ Vân nói là từ vô vô không không mà Hoa cũng tưởng tượng ra đc thành một bài thơ thì phục phục quá đi thôi.
Trả lờiXóa