Pages

23 tháng 1, 2014

Viết Tiếp: Đừng.. Có Tưởng


Đừng tưởng cứ Thuốc là Kiên
Mai Lan là điện, nước là Tiến Hưng
Đừng tưởng cứ ốm là Tâm
Cứ ga là Ánh, cứ sơn là ‘Mình’
Đừng tưởng Hương chỉ áo quần
Đừng tưởng Giang chỉ góp phần cho vui
Đừng tưởng Hà chỉ ‘ Péo’ thôi
Đừng tưởng Nghiêu chỉ biết cười haha
Đừng tưởng mỗi Trụ thích ca
Đừng tưởng Thuý, Tú, Bạch Hoa thích còm
Đừng tưởng mỗi lớp chúng mình
Còn AB với EG tài năng
Ai ai cũng biết thơ, văn
Ai ai cũng thích hát, ca, ăn mừng
Đừng tưởng blog là xong
Còn Face xờ book, ai mong mời vào… 
----
Các bạn viết tiếp nhé!

7 nhận xét:

  1. Dăng ngay bài này và ảnh này len bnoc thui!!!!

    Trả lờiXóa
  2. Sắp Tết có khác bạn mình làm thơ hay quá.

    Trả lờiXóa
  3. Tớ tưởng là ';Đừng tưởng mỗi Trụ thích Hoa'' chứ nhỉ

    Trả lờiXóa
  4. He he !
    Đừng tưởng Lửng là lửng lơ
    Lửng đây chỉ thích làm thơ chung tình
    Cua kia Lững giữ riêng mình
    Đến khi đầu bạc mà tình chưa phai
    He he ! Lại tặng Cua bạn yêu của tôi
    He he !

    Trả lờiXóa
  5. Lửng ơi ,Thúy đang bực mình vì mày không làm thơ tặng Thúy kìa

    Trả lờiXóa