Ai
trong đời cũng ít nhất một lần yêu và được yêu phải không các bạn? Nhưng không
phải ai cũng từng trải nghiệm ‘thất tình’ đâu nhé. Khi đó bạn cảm thấy ra sao?
Bạn phản ứng như thế nào?
Thất
tình thực ra có hai (chứ không phải 1 tình huống) 1- nó thể hiện một mối tình đơn phương, chỉ yêu mà
không được đáp lại, hoặc 2 - nó thể hiện một tình yêu được đáp lại giữa hai người
rồi vì một lý do nào đó bị mất đi từ một phía.
Như
vậy trong hoàn cảnh một, TY được xuất hiện từ một người, và cũng mất đi theo thời
gian cũng từ chính người đó. Nếu xét về số lượng thì loại ‘thất tình’ này không
ít và hậu quả cũng không quá nghiêm trọng. Ai cũng có thể có từ khi còn nhỏ.
Ví dụ từ khi học phổ thông, ta thích ai đó quá, cũng mong ‘họ’ nhận ra tình cảm
của mình. Ta mơ mộng và tưởng tượng một tương lai thật đẹp với ‘họ’….Nhưng rồi
một ngày đẹp trời, bỗng nhiên ta thấy ‘họ’ tay trong tay với người khác và..ta
trở nên hụt hẫng với ‘giấc mộng không thành’. Thế là ta.. thất tình thôi!
Mình
muốn bàn đến hoàn cảnh thứ hai, hoàn cảnh bạn đã yêu và được yêu, nên khi mối
tình ấy mất đi bạn cảm thấy xót xa, đau đớn vô cùng. Người mà bạn đã đặt trọn tình
cảm, sự tin cậy, khiến cho bạn tràn trề hạnh phúc bỗng chốc quay ngoắt lại lạnh
lùng với bạn. Bạn đã từng hy vọng thật nhiều nay tất cả tan thành mây khói. Bạn
như rơi xuống vực thẳm, không một bám víu, không lời giải đáp… Nỗi đau ấy không
dễ nói ra, không thể gọi tên chỉ biết là nó biến bạn trở thành một người hoàn toàn khác.
Trải
nghiệm chung về ‘thất tình’ loại này đi qua 4 giai đoạn, đó là 1/ghen tuông (với
đối tượng mới) hoặc thù hận (người mình yêu), 2/đau khổ (với chính mình), 3/ rơi vào trầm cảm, và 4/ chấp nhận
hoàn cảnh.
Các
giai đoạn xảy ra ở phụ nữ và nam giới khá giống nhau, khác ở biểu hiện trong
giai đoạn cuối. Thông thường phụ nữ dễ chấp nhận hoàn cảnh hơn, thường sẽ khóc
một vài trận đã đời với đứa bạn thân, nghe nó khuyên nhủ, rồi cùng đi ăn uống
shopping, nghe nhạc, xem phim…. Khi đã chấp nhận hoàn cảnh, đại đa số phụ nữ
thường tìm cách hoàn thiện bản thân tốt hơn. Còn đám con trai thường đau khổ, hụt
hẫng, ít tâm sự với bạn bè hơn, nên dễ trở nên lầm lỳ, cáu bẳn, hoặc tệ nữa
sinh ra thù hận người mình thương yêu, hoặc làm tổn thương chính mình bằng những
hành động dại dột … Cho nên khi thất tình, nam giới khổ hơn nữ giới rất nhiều đấy
các bạn gái nhé!
Vậy
làm cách nào để tránh ‘thất tình’? Hic. Cách dễ nhất là không ‘có’ thì không
‘thất’ phải không? Nhưng là người bình thường có ai chịu sự ‘không có’ đây? Nên
cách này khó thực hiện. (May ra chỉ có mấy vị sư hoặc mấy đức cha đã tu cao sống bên
ngoài cuộc đời nên không thấy cần ‘có’ mà thôi).
Cách
thứ hai, ‘có’ và không để ‘thất’. Nghĩa là khi tình cảm đến mình phải biết rõ
mình và đối phương thì mình sẽ không bị ‘thất tình’. Rất
nhiều người cho rằng mình hiểu mình rõ nhất, chỉ là không hiểu nổi đối phương
thế nào? Thực ra phần lớn ‘thất tình’ xảy ra với những người thật sự ‘không biết
rõ mình’. Vì khi mình đã không biết rõ mình thì những phán đoán về đối phương cũng
trật lấc, phải không? Vậy biết rõ mình quan trọng và điều kiện tiên quyết để
không bị thất tình đấy!
Tụi
trẻ bây giờ tình cảm cứ bàng bạc kiểu ‘TY
đến em không mong đợi gì, TY đi em không hề nuối tiếc’.. thành ra tụi nó ít
khi bị đau khổ ghê gớm vì tình. Khi thất tình, tụi nó tìm cách làm sao nhanh nhất
có mối tình mới để quên ngay mối tình vừa mất. Âu cũng là một cách khá hữu hiệu khi bị ‘thất tình’ để vượt qua nó (mà rất nhiều người, kể cả đàn
ông đàn bà mọi lứa tuổi) lựa chọn để vượt qua ‘khủng hoảng’ thất tình.
Nếu
là bạn, bạn chọn cách nào?
Thực
ra chả chuyên gia tâm lý nào phân tích nổi con tim và khối óc của mình đâu bạn à!
Kể cả họ cũng sẽ có một ngày bị ‘thất tình’ đấy. Vì con tim thì thường đập loạn nhịp, lầm đường,
lạc lối. Khối óc thì lạnh lùng xét đoán. Cả hai đều chả đúng trong TY. E rằng,
một ngày TY đến bất ngờ đến nỗi bộ máy bao gồm cả con tim và khối óc của chính
mình bị…tê liệt. Thì, ôi thôi, có thất tình ta cũng đành ngậm ngùi và chấp nhận
nhé! Như các nhạc sĩ nổi tiếng Vũ Thành An (Bài Ca Không Tên) cầu
xin trước khi chấp nhận ‘thất tình’: ‘Xin một lần
xiết tay nhau, một lần cuối trao nhau…”, hay Ngô Thuỵ Miên (Niệm Khúc Cuối):
‘Xin cho một lần yêu thương mặn nồng, yêu
đương vợ chồng…’.
Chúc
cho tất cả các bạn yêu và được yêu, để không bị ‘thất tình’ nhé. Và nếu có bị ‘thất’
thì làm theo cách của các ‘tôn sư’ nhạc sĩ trên đây, bét ra cũng còn giữ lại một
chút tình cảm lắng đọng về sau. Nếu không thì làm theo cách của tụi trẻ bây giờ cho nó kịp thời đại. Hoặc nữa thì chọn cách của các cha cố, các sư ni cho nó lành. Hic.
Thực ra, điều cuối cùng mà mình muốn nói đó là khi bạn hiểu rằng TY đến và đi là do duyên nghiệp của nhiều đời, nhiều kiếp thì bạn sẽ yên lòng đón nhật cả niềm vui và nỗi buồn do chính TY mang lại, bao gồm cả sự thất bại trong tình yêu, bạn nhé. Đừng quan trọng hoá vấn đề đó quá, vì cuộc sống là như vậy, là sự vận hành tất yếu của quy luật 'nhân quả' và 'vô thường'.
Thực ra, điều cuối cùng mà mình muốn nói đó là khi bạn hiểu rằng TY đến và đi là do duyên nghiệp của nhiều đời, nhiều kiếp thì bạn sẽ yên lòng đón nhật cả niềm vui và nỗi buồn do chính TY mang lại, bao gồm cả sự thất bại trong tình yêu, bạn nhé. Đừng quan trọng hoá vấn đề đó quá, vì cuộc sống là như vậy, là sự vận hành tất yếu của quy luật 'nhân quả' và 'vô thường'.
Nice
week end cả nhà!
Bạn Anh Đức viết trên FB: "Hay. Bao hàm nhiều ý nghĩa. Mọi sự đều do duyên mà có. Nên cứ điềm đạm : Tùy duyên mà hành sự. Em nào mà thích, thì tớ cũng chẳng để em í thất vọng....hic....hic...."
Trả lờiXóaCái nhà bạn Anh Đức này hay thật ấy, thẳng bẻ thành cong, cong thành thẳng được ngay...
Trả lờiXóa