Anh giống như là gió
Quyện vào đám mây Em
Rất nhẹ và dịu êm
Bồng bềnh quên ngày tháng
Mây khát khao lãng mạn
Gió mạnh mẽ, lạnh lùng
Yêu điên cuồng, bão dông
Mây tan trong yêu dấu
Gió rong chơi tán gẫu
Cùng sóng biển khơi xa
Gió nước mắt nhạt nhoà
Nhớ nhung vô bờ bến
Chẳng thể nào tìm kiếm
Gió đang ở nơi đâu
Mây buông vệt tím sầu
Cùng hoàng hôn biển vắng
Đừng làm mây trông ngóng
Gió ơi hãy về đi
Mang yêu thương diệu kỳ
Làm hồng mây chiều nắng
Chúc Linh, 11/3/2014
Mình thích sự mạnh mẽ & nồng nàn trong thơ TY của Chúc Linh. Đăng cho các bạn cùng thưởng thức nhé.
Trả lờiXóa