Về nhớ Hà Nội
Nhớ bạn, nhớ thầy
Bằng Lăng tím quá
Nỗi nhớ càng đầy…
Tiếng cười vụn vỡ
Trong trẻo nắng trưa
Mặt hồ xao động
Quán Gió, gió đưa…
30 năm cũ
Đã qua không ngờ
Như bầy trẻ nhỏ
Tìm về ngày xưa
Này thầy, này bạn
Tay nắm tay nào
Bờ vai tựa nhé
Nụ cười trao nhau
30 năm nữa
Tự hỏi còn ai?
Thôi ngồi nhặt nhạnh
Chút tình hôm nay….
BH 23.5.2014
Về đến SG, nhấm nháp cốm tươi, ngắm nhìn mấy bức ảnh chụp vội ở Quán Gió để nhớ về bằng lăng tím HN...
Trả lờiXóaBang lang dang no tim troi HN day nay Hoa oi!!
Trả lờiXóaTôi bỗng ghét Bằng Lăng tím quá
Trả lờiXóaĐể bạn mình phải có luc bận lòng
Tôi bỗng ghét nụ cười vun vỡ
Để bạn mình lại thổn thức nhớ mùa đông ...
Cám ơn Thuý và Lửng. Hic. "Ra đi tức thị trở về' mà! Hôm ra sân bay thấy cả HN rực một màu tím biếc, thật đẹp.
Trả lờiXóa