Thời đi học
"Một thời để nhớ, một thời để yêu..."
Pages
(Di chuyển đến ...)
Trang chủ
Đăng bài
Sức khoẻ
Thơ
TSThứBảy
Hình ảnh
Kỷ niệm
Sinh hoạt
▼
21 tháng 6, 2014
Cảm xúc
Như những đợt sóng xô nghiêng
Xói mòn bờ đá
Sao ta chẳng thể thản nhiên
Như bờ đá nọ
Bình yên để sóng táp vô bờ
Bình yên nhận
Bình yên cho…
Đá có thể bào mòn
Bằng thời gian con sóng
Còn những cảm xúc
Bào mòn trái tim ta…
BH 4/12/2013
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
‹
›
Trang chủ
Xem phiên bản web
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét