Tình yêu sao lắm vị chua cay
Chén rượu ly đầy, uống chẳng say
Tự nhủ lòng mình. tim thổn thức
Chén rượu ly đầy, uống chẳng say
Tự nhủ lòng mình. tim thổn thức
Chẳng yêu chẳng nhớ có khi hay
Cậu ơi rượu hết bình khô quạnh
Tớ tỉnh lại rồi say với ai
Tỉnh lại thì nghe đời quá bạc
Lại buồn lại nhớ lại càng say
Lạy trời nếu có kiếp mai sau
Tớ lại yêu tiếp chẳng sợ đâu
Để được yêu nhau đau cũng đáng
Còn hơn cái kiếp cô đơn sầu ...
Tớ lại yêu tiếp chẳng sợ đâu
Để được yêu nhau đau cũng đáng
Còn hơn cái kiếp cô đơn sầu ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét