Pages

31 tháng 10, 2014

HỦ TIẾU SA TẾ NAI



Món ăn thật tuyệt đất phương nam
Mướt mỏng đùi nai thấy thật ham
Đo đỏ nước lèo thơm nức mũi
Xanh rì rau nhỏ thịt nằm ngang

Đưa môi nếm thử , ôi ngon quá
Ngọt lịm hồng trong cái nước hàng  
Trứng cút, tần ô, dầm cải thảo
Tương hành, chanh ớt, món miền nam .

3 nhận xét:

  1. Thơ về ẩm thực mà nghe cứ như thơ vịnh của Hồ Xuân Hương í nhỉ...

    Trả lờiXóa
  2. Món này ngon tuyệt , hi hi ...

    Trả lờiXóa
  3. Công nhận thơ về ẩm thực của Sơn có hơi hướng rất Hồ Xuân Hương đấy. Bài này miêu tả rất sống động và tinh tế! Like nhé!

    Trả lờiXóa