Pages

16 tháng 11, 2014

Suy ngẫm: Gánh nặng khổ đau

Chàng trai trẻ đã không nhẫn nại để vượt qua những khó khăn trên con đường mà mình đang đi. Khi đến vực thẳm, anh không có cách nào vượt qua nó. Trong cuộc sống, chúng ta thường phàn nàn về những bất hạnh và khổ đau mà không biết rằng, đó chính là chiếc cầu "thập tự giá" giúp mình vượt qua những vực thẳm trong cuộc đời.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
(Sưu tầm)

5 nhận xét:

  1. Thế cho nên thay vì xin xỏ Thượng Đế để mình hết khổ đau, hãy vượt qua những khổ đau ấy, vì bất kỳ điều gì xảy ra đều có nguyên do, và chỉ làm cho chúng ta tốt hơn mà thôi!

    Trả lờiXóa
  2. Voi su kiên tri va thanh thật , tuong lai se bu lai cho ban

    Trả lờiXóa
  3. Sao cậu ta không đặt cây thánh giá của mình lên cây kia mà đi sang nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  4. Hic hic. Nếu thế thì cần gì vác thánh giá nữa. Đến vực thẳm thì xin 'đi nhờ' của người bên cạnh là xong?

    Trả lờiXóa
  5. Chắc tại người bên cạnh ki bo không cho đi nhờ , hi hi ...

    Trả lờiXóa