Trong cuộc sống không có gì sòng phẳng
1 + 1=2 chỉ toán học em ơi,
Đôi khi sống ta phải làm phép tính:
1-1= 2 bởi được.. có thêm rồi!
Ta có thêm thời gian và an tĩnh
Ta có thêm hạnh phúc của riêng mình
Nếu bớt được bao ưu tư, sầu cảnh
Thì là thêm, đâu phải mất, cô mình!
Vậy em nhé đừng đắn đo suy nghĩ
Anh + em, ta sẽ chẳng nhân đôi
Anh – em, không phải ngày tận thế
Bởi tình yêu là phép tính của Trời!
Vô Danh 28/1/2015
Vô Danh ơi hỡi Vô Danh
Trả lờiXóaMột lần bạn hãy có danh xem nào
Lời thơ bạn thật ngọt ngào
Hay BH lại trốn vào Vô Danh?