(Hoạ bài Goodbye của Hoa Cỏ May)
Tập quên đi em, hãy tập quên
Nụ cười, giọng nói, hình bóng anh
Hơi ấm bàn tay, cùng ánh mắt
Những lời yêu thương lẫn oán trách
Tập quên để trút bớt muộn phiền
Vơi đi nỗi nhớ, nỗi niềm riêng
Quên từng khoảng khắc tim đau đớn
Quên hết tận cùng, nhớ với thương
Tập quên em nhé, sẽ dễ thôi
Tìm vui trong ngàn vạn tiếng cười
Tìm vui trong nhạc, đàn, hội hoạ
Quên cả chính mình, chỉ tìm vui…
BH 2/2015
bài Goodbye đâu bạn xinh đẹp?
Trả lờiXóaChết rồi, ai xoá nhầm bài đó sao?
Trả lờiXóaĐể mình đăng lại vì chả thấy trong post nữa. hu hu