Pages

26 tháng 2, 2015

VẮNG EM



Không em đường phố cũng không người    
Chẳng nắng chỉ mưa, mưa cứ rơi
Lá rủ lững lờ cây đứng lặng
Hoa tàn xơ xác cọng chơi vơi

Vắng em anh viết vần thơ khóc
Có lẽ giống mưa chẳng chịu chờ
Mặc kệ tan tành, thơ xám xịt
Đời buồn bởi vậy cứ vu vơ

Thiếu em lối nhỏ thành trơ trọi
Dần nhạt dần phai chốn cõi đời
Nỗi nhớ quạnh hiu tìm chẳng thấy
Đêm về trống vắng nỗi cô đơn

                      NS . 2/2015

2 nhận xét:

  1. Hi hi bây giờ chỉ có mỗi Sơn là vậy thui, các zoai khác thì có ngay một em thay thế liền.

    Trả lờiXóa
  2. Hoa Cỏ May, Chúc Linh đâu rồi, làm 1 bài Vắng Anh đi nào!

    Trả lờiXóa