Pages

25 tháng 3, 2015

TÌNH TAN


Đau lắm lòng ta người có biết?
Yêu người nên khổ mãi không thôi
Nguyện cầu mong ước, người không lại
Tan nát trái tim một kiếp người

Lệ ướt đêm khuya đầm áo gối
Ta nghiêng người, cắn chặt bờ môi
Cho đau thương chẳng hề ai tỏ
Đêm tối che ta suốt cuộc đời

Tiếng dế than đêm khuya mãi thế
Thương dùm ta dế kể bi ai
Cho ta soi xét tình sâu lặng
Tội nghiệp ta than ngắn thở dài

Tội nghiệp tim ta giờ nát bấy
Vỡ tan từng mảnh, vỡ tan rồi
Đêm dài nước mắt luôn cầu ước
Đừng vỡ tim ơi một kiếp người...

                  NS.3/2015

4 nhận xét:

  1. Thơ tình của NS hay nhưng lúc nào cũng uất nghẹn lên như Từ Hải vậy!

    Trả lờiXóa
  2. Thơ tình của NS hay nhưng lúc nào cũng uất nghẹn lên như Từ Hải vậy!

    Trả lờiXóa
  3. Tâm trạng quá đi thôi bạn Sơn. Đọc mà cũng thấy đau theo đấy.

    Trả lờiXóa