Pages

13 tháng 4, 2015

CỎ MAY

Nắng hoàng hôn vụt tắt
Trên triền đồi cỏ may
Từng bông cỏ tim tím
Níu tình ai tháng ngày


Cất lời hát chia tay
Lòng đớn đau như cắt
Gai cỏ may nhọn sắc
Găm giữ, người vẫn đi...

Hoá bông cỏ li ti,
Níu chân người ở lại
Người lạnh lùng bước sải
Hồn cỏ vướng chân ai.

Bên nhau quãng đường dài,
Người thản nhiên rũ bỏ
Rã rời xác hoa cỏ
Vứt bên đường chơi vơi

Em - cỏ may nhỏ nhoi
Giữ sao được lữ khách
Trên đường đời đơn lạnh
Người còn nhớ em không?

Hoa Cỏ May 13/4/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét