Tôi ngồi nhớ lại
Đã bao lâu rồi
Chỉ một chút thôi
Thời gian bạn nhỉ
Ngày đó tôi bạn
Trong vắt ngây thơ
Cùng tập làm thơ
Và cười khanh khách
Rồi giận rồi trách
Mày tao suốt ngày
Tôi nhớ điều này
Chơi trò dâu rể
Bắt buộc như thế
Là phải hôn nhau
Bạn cười thật lâu
Hôn tao thích nhỉ
Nghịch đùa như quỷ
Là tụi chúng tôi
Thời gian nhanh trôi
Tụi tôi hai ngả
Số phận nghiệt ngã
Chia cắt lứa đôi
Hai đứa hai nơi
Chẳng hề gặp lại
Hội trường gặp mặt
Mấy chục năm rồi
Chợt thấy bồi hồi
Con tim xao xuyến
Nụ cười dễ mến
Năm xưa ngọt ngào
Lại thầm ước ao
Rồi chẳng dám nói
Bâng khuâng tự hỏi
Tình bạn, tình yêu ?
Đã bao lâu rồi
Chỉ một chút thôi
Thời gian bạn nhỉ
Ngày đó tôi bạn
Trong vắt ngây thơ
Cùng tập làm thơ
Và cười khanh khách
Rồi giận rồi trách
Mày tao suốt ngày
Tôi nhớ điều này
Chơi trò dâu rể
Bắt buộc như thế
Là phải hôn nhau
Bạn cười thật lâu
Hôn tao thích nhỉ
Nghịch đùa như quỷ
Là tụi chúng tôi
Thời gian nhanh trôi
Tụi tôi hai ngả
Số phận nghiệt ngã
Chia cắt lứa đôi
Hai đứa hai nơi
Chẳng hề gặp lại
Hội trường gặp mặt
Mấy chục năm rồi
Chợt thấy bồi hồi
Con tim xao xuyến
Nụ cười dễ mến
Năm xưa ngọt ngào
Lại thầm ước ao
Rồi chẳng dám nói
Bâng khuâng tự hỏi
Tình bạn, tình yêu ?
Cậu và tớ dễ thương nhỉ. Có gì cứ cố gắng lên, tớ úng hộ người ở gần đấy.
Trả lờiXóaHề hề ...
Trả lờiXóa