Lòng suối cạn, tiếng sỏi lăn khô khốc
Tình đôi mình cũng héo úa, cạn khô
Đã gặp nhau lại bước qua thờ ơ
Kiếp này rồi mình vẫn không duyên nợ.
Tình đôi mình cũng héo úa, cạn khô
Đã gặp nhau lại bước qua thờ ơ
Kiếp này rồi mình vẫn không duyên nợ.
Cũng đã từng thoảng qua một chút nhớ
Một chút thương, chút mong đợi ngày xưa
Nay dĩ vãng trở thành chút hương thừa
Giấc mơ cũ đã tan nhòa, vụn vỡ…
Một chút thương, chút mong đợi ngày xưa
Nay dĩ vãng trở thành chút hương thừa
Giấc mơ cũ đã tan nhòa, vụn vỡ…
Chuyện tình yêu không tròn mà dang dở
Mưa lại rơi khắc khoải từng đêm
Ngồi một mình ngóng đợi bước chân quen
Mãi mãi…
không một bước chân nào dừng trước cửa.
Mưa lại rơi khắc khoải từng đêm
Ngồi một mình ngóng đợi bước chân quen
Mãi mãi…
không một bước chân nào dừng trước cửa.
17/5/2015
Dòng suối cạn đợi một ngày mưa lũ
Trả lờiXóaNước từ nguồn cuồn cuộn chảy về xuôi
Nước mạnh mẽ cuốn phăng cả đá, sỏi
Cây lại xanh, hoa cỏ lại đâm chồi...