Dù anh là Mặt trời
Toả hào quang sáng chói
Cách xa em vời vợi
Em vẫn tìm đến nơi
Anh, ngút ngàn biển khơi
Vẫn có nơi sóng lặng
Thuyền em chở đầy nắng
Lướt trên biển dịu dàng
Anh là dòng thời gian
Đổi thay cùng năm tháng
Em chẳng hề ngơ ngác
Biến chuyển cùng với anh
Em đã tìm thấy anh
Giữa bao nhiêu người khác
Cả thế gian mờ nhạt
Chỉ còn mình anh thôi.
Cho dù có những người
Vẫn yêu anh da diết
Vẫn gửi lời tha thiết
Em chẳng cần phải ghen
Em biết ANH YÊU EM!
25/1/1992
ANH
Trả lờiXóaAnh ko phải mặt trời
Chẳng hào quang sáng chói
Và cũng ko nổi trội
Như ai đó đâu em
Anh chẳng phải biển êm
Bao la bờ bến rộng
Chẳng phải là gió lộng
Đi tưới mát cho đời
Anh là chỉ anh thôi
Nhưng mà em có biết
Anh yêu em tha thiết
Và chỉ một mình em
Anh chả thích ngợi khen
Mọi người hùa vào chúc
Nào là nhiều hạnh phúc
Lại còn gặp nhiều may
Anh toàn ước thế này
Chỉ mình em là đủ
Cũng chả cần nhiều thứ
Những cái đến quá nhanh
Mọi cám dỗ xung quanh
Anh ko cần ai khác
Tất cả đều tẻ nhạt
Trước hình bóng em yêu
Anh thầm ước hàng chiều
Hãy yêu anh em nhé !
Cám ơn bạn Sơn nhiều nhé!
Trả lờiXóaCả 2 bài đều hay quá.Cám ơn Sơn & Hoa Cỏ May.
Trả lờiXóaLiền anh, liền chị đối đáp hay quá!
Trả lờiXóaCảm ơn các bạn !
Trả lờiXóa