Em giận anh thật đấy
Không nói đùa anh đâu
Mai đi về nơi ấy
Lại xa biết bao lâu?
Em ghét anh rồi đấy
Cứ bỏ em nơi đây
Nhớ anh nhiều biết mấy
Em bơ vơ chốn này
Em dỗi anh rồi nhé
Về không thèm gặp đâu
Anh có dỗ đến thế
Vẫn ngúng nguẩy lắc đầu.
Em hờn anh là thật
Ai bảo cứ bỏ đi
Để nỗi nhớ chất ngất
Em mang nặng còn gì
Em hờn ghét, giận dỗi
Vì nhớ anh quá mà.
Cứ bắt em phải đợi
Anh đi hoài nơi xa.
Tháng Bảy rồi sẽ qua
Tháng Tám sẽ lại đến
Mùa thu vàng nỗi nhớ
Mùa Đông, anh có về?
18/7/2015
Nghe lời Bạch Hoa nhé
Trả lờiXóaBài thơ dễ thương quá HCM ạ! tx bạn nhé!
Trả lờiXóa...Sao anh không trách giận
Trả lờiXóaMỗi lần em ghét anh
Sao lại còn nói 'mong'
Rằng, muốn em ghét mãi?
Nước mắt rơi rồi đấy
Em lại ghét anh rồi
Làm người ta khóc nhé
Sẽ ghét hoài, không thôi!