Sáng thức giấc, tháng tám đã bước qua
Tiếng mùa thu chạm nhẹ khung cửa gỗ
Gió heo may dắt nắng về qua ngõ
Ngày se lạnh và đêm buồn chơi vơi
Tiếng mùa thu chạm nhẹ khung cửa gỗ
Gió heo may dắt nắng về qua ngõ
Ngày se lạnh và đêm buồn chơi vơi
Vài bông phượng ngủ quên giữa đất trời
Vẫn đỏ rực níu mùa hè ở lại
Cơn gió chuyển mùa trở mình tê tái
Gọi nắng thu về, thả xuống phố êm
Vẫn đỏ rực níu mùa hè ở lại
Cơn gió chuyển mùa trở mình tê tái
Gọi nắng thu về, thả xuống phố êm
Có gì đó chầm chậm trôi lãng quên
Không còn vòng tay ôm tình nhân dạo phố
Thiếu vắng nụ hôn đẫm hương hoa sữa
Lạc lõng một mình, tháng tám không anh.
Không còn vòng tay ôm tình nhân dạo phố
Thiếu vắng nụ hôn đẫm hương hoa sữa
Lạc lõng một mình, tháng tám không anh.
Vắng một người lòng mình thấy chênh vênh
Giá giấu được yêu thương sâu trong mắt
Hoa sữa vương nỗi nhớ dai dẳng
Tình vội lãng quên, hay ta nhầm yêu?
Giá giấu được yêu thương sâu trong mắt
Hoa sữa vương nỗi nhớ dai dẳng
Tình vội lãng quên, hay ta nhầm yêu?
Nhớ thương ơi, còn được mấy thu chiều?
29/8
29/8
Cám ơn nàng nhé, HCM. Còn được mấy chiều thu đây nhỉ, chắc sẽ kịp ra HN trong mùa thu này. hì
Trả lờiXóaThơ của BH nhà mình và HCM toàn là những bài rất hay!
Trả lờiXóaCám ơn Trụ đã động viên 2 chúng tớ
Trả lờiXóaVũ Trụ nói thừa, chỉ có ' Thơ của BH nhà mình toàn là những bài rất hay!' mới đúng. Ôi, nhà mình nghe dễ thương quá đi.
Trả lờiXóaHCM ơi, 'nhà mình' là 'blog nhà mình'/lớp mình đó nàng ạ! Đài địch phát tin kiểu này dễ hiểu nhầm chết. hìhì.
Trả lờiXóaỪ thì tớ thấy gọi lớp mình là nhà mình nghe dễ thương mà.
Trả lờiXóaỦng hộ Vũ Trụ .
Trả lờiXóaNhớ thương ơi còn được mấy thu chiều
Trả lờiXóaĐừng im lặng, để tình ta sóng sánh...