Pages

23 tháng 8, 2015

Ốm

Nằm yên mở mắt nhìn
Thấy một màu trắng toát
Những ô cửa màu xám
Đồ đạc cũng lặng thinh

Thân như thuyền bồng bềnh
Được nhấc lên nhẹ bỗng
Chợt bay lên cao vút 
Rồi rơi xuống thật nhanh

Từng bước chân chông chênh
Mồ hôi ra ướt đẫm
Bát cháo hành còn nóng
Trong bàn tay run run

Tâm nhìn thân yên lặng
Thân nhìn thân...lặng yên
Tâm giục: "Thôi đi nhé,
Cố ăn hết cháo hành...!"

BH. 23/8/2015

4 nhận xét:

  1. Thương bạn mình ốm mệt
    Sau những chuyến công du
    Hết Âu rồi lại Á
    Sức làm sao kịp bù.

    Nhìn trần nhà màu trắng
    Mong cơn ốm qua nhanh
    Thôi đành nằm yên lặng
    Cố ăn bát cháo hành

    Chịu khó bạn uống thuốc
    Chịu khó nằm nghỉ ngơi
    Trong căn nhà thân thuộc
    Ốm sẽ chóng qua thôi

    Chúc bạn yêu chóng khoẻ
    Lại tươi xinh như hoa
    Và tràn đầy sức trẻ
    Tiếp những chuyến đi xa

    Trả lờiXóa
  2. Oài , ốm cũng ra thơ được , thơ ốm của 2 bạn hay thế , mong bạn Hoa mau khỏe .

    Trả lờiXóa
  3. Tx HCM và Sơn nhé, may có các bạn luôn tiếp sức cho blog.

    Trả lờiXóa
  4. Ha ha bạn mình có hai nhà thơ "nỗi nạc" động viên thế gì mà không mau khoẻ nhỉ.

    Trả lờiXóa