Thời đi học
"Một thời để nhớ, một thời để yêu..."
Pages
(Di chuyển đến ...)
Trang chủ
Đăng bài
Sức khoẻ
Thơ
TSThứBảy
Hình ảnh
Kỷ niệm
Sinh hoạt
▼
13 tháng 8, 2015
THU VỀ
Kìa giọt nắng thu đã tới rồi
Gió ơi đừng thổi lá vàng rơi
Búp non xanh biếc còn đang ngủ
Xao xuyến sắc thu rộn tiếng cười
Nắng dịu hè ơi thu đã đến
Diệu kỳ thơ mộng lá đừng rơi
Dịu dàng êm ái dòng thơ chảy
Lay nhẹ trái tim của mọi người .
1 nhận xét:
Hoa Cỏ May
lúc 17:31 13 tháng 8, 2015
Hay quá bạn Sơn ơi, thấy mùa thu về ngập tràn rồi đó
Trả lời
Xóa
Trả lời
Trả lời
Thêm nhận xét
Tải thêm...
‹
›
Trang chủ
Xem phiên bản web
Hay quá bạn Sơn ơi, thấy mùa thu về ngập tràn rồi đó
Trả lờiXóa