THU HÀ NỘI
Trời thu xanh biếc xanh
Gió mơn man nhè nhẹ
Rủ lá vàng khe khẽ
Đậu chênh chao xuống đường
Gió mơn man nhè nhẹ
Rủ lá vàng khe khẽ
Đậu chênh chao xuống đường
Thu mong manh khói sương
Phủ mặt hồ bảng lảng
Vẽ không gian yên lặng
Giữa ồn ã phố phường
Phủ mặt hồ bảng lảng
Vẽ không gian yên lặng
Giữa ồn ã phố phường
Nắng nhuộm vàng con đường
Nhuộm màu từng góc phố
Nhuộm vàng cả nỗi nhớ
Của những người con xa
Nhuộm màu từng góc phố
Nhuộm vàng cả nỗi nhớ
Của những người con xa
Tháng tám nhẹ bước qua
Sấu chín vàng ươm vỏ
Thoáng về trong cơn gió
Hương hoa sữa nôn nao
Sấu chín vàng ươm vỏ
Thoáng về trong cơn gió
Hương hoa sữa nôn nao
Hương cốm thơm ngọt ngào
Quyện lá sen cuối vụ
Mùa thu thật quyến rũ
Hà Nội nét thu riêng.
Quyện lá sen cuối vụ
Mùa thu thật quyến rũ
Hà Nội nét thu riêng.
26/8
Tớ cứ nhìn thấy cốm là lại thèm , hì hì ...
Trả lờiXóaMùa này cốm đang ngon lắm bạn Sơn à
Trả lờiXóaMột bức tranh mùa thu trong bài thơ này đấy HCM. Tx nàng
Trả lờiXóaHay qua thank Hoa co May
Trả lờiXóa