Pages

2 tháng 2, 2016

Vô Thường

Tiếc thương một người bạn 
Ra đi thật bất ngờ 
Tài năng đang nở rộ 
Ngổn ngang việc đợi chờ… 

Đời người như bóng mây 
Qua nhanh như chớp mắt 
Đời người như đoá hoa 
Nở một ngày thơm ngát

 Áng mây bạc là bạn 
 Bay về chốn đoàn viên 
 Hoa yêu thương nở mãi 
Nơi suối nguồn an nhiên

 Hãy nâng niu hạnh phúc 
Ở trong phút giây này 
Nếu chỉ trong giây lát 
Ta hoá thành mây bay…

BH 6/2013

2 nhận xét:

  1. Bài này mình làm nhân dịp mất của Thu Hà (Hà Trắng) trường sáng. Bạn ấy rất đẹp, chắc khoá mình nhiều người biết.

    Trả lờiXóa
  2. Hôm nay vừa bàng hoàng khi nghe tin 1 ng bạn mới tự vẫn ở Đức. Thật buồn quá.. Đăng lại bài này, cũng là cho bạn. R.I.P anh Kiệt!

    Trả lờiXóa