CHỚM ĐÔNG
Gió chuyển mùa,
Đông đã về gõ cửa
Nắng hanh heo chẳng giữ nổi mùa thu
Lá vàng bay, hương hoa sữa, sương mù...
Tất cả đã tàn theo ngày thu cuối.
Đông đã về gõ cửa
Nắng hanh heo chẳng giữ nổi mùa thu
Lá vàng bay, hương hoa sữa, sương mù...
Tất cả đã tàn theo ngày thu cuối.
Gió chuyển mùa, chợt thấy lòng yếu đuối
Ngẫm ngợi tìm trong ký ức ngổn ngang
Nhặt chắp lại từng mảnh vụn thời gian
Và khe khẽ gọi tên một nỗi nhớ…
Ngẫm ngợi tìm trong ký ức ngổn ngang
Nhặt chắp lại từng mảnh vụn thời gian
Và khe khẽ gọi tên một nỗi nhớ…
Nhớ bàn tay đan nhau chiều mưa gió
Nụ hôn yêu khiến đôi má ửng hồng
Vòng tay ấm quên buốt lạnh mùa đông.
Em nép vào nghe tim anh rộn rã.
Nụ hôn yêu khiến đôi má ửng hồng
Vòng tay ấm quên buốt lạnh mùa đông.
Em nép vào nghe tim anh rộn rã.
Anh thấy không, đông đang về lạnh giá
Sao xa em, xa mãi không gặp nhau?
Thu qua rồi, chẳng kịp bắc cây cầu
Nối hai bờ nhớ thương nhau tha thiết.
Sao xa em, xa mãi không gặp nhau?
Thu qua rồi, chẳng kịp bắc cây cầu
Nối hai bờ nhớ thương nhau tha thiết.
‘ Yêu một ngày và xa nhau trọn kiếp…’
Lời bài ca da diết sáng chớm đông.
Nỗi nhớ dâng quặn thắt ở trong lòng.
Đông đã về,
Sao anh còn xa mãi???
13/11/2015
Lời bài ca da diết sáng chớm đông.
Nỗi nhớ dâng quặn thắt ở trong lòng.
Đông đã về,
Sao anh còn xa mãi???
13/11/2015
Bài thơ rất đẹp, cám ơn nàng, Hoa Cỏ May.
Trả lờiXóaOai!!!!!
Trả lờiXóa