Thời đi học
"Một thời để nhớ, một thời để yêu..."
Pages
(Di chuyển đến ...)
Trang chủ
Đăng bài
Sức khoẻ
Thơ
TSThứBảy
Hình ảnh
Kỷ niệm
Sinh hoạt
▼
17 tháng 11, 2015
NGƯỜI YÊU BỎ
Em bỏ tôi rồi em bỏ tôi
Em sang bên ấy cách xa tôi
Lời thơ cay đắng sầu thê thảm
Đã mất em ơi mất thật rồi
Cầu chúc bên sông em hạnh phúc
Lòng buồn nhưng vẫn chỉ em thôi
Xa nhau mới thấy nhiều nhung nhớ
Ân hận nhưng thôi , việc đã rồi .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
‹
›
Trang chủ
Xem phiên bản web
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét