Pages

19 tháng 12, 2015

BẠN THÂN

Hoa Cỏ May: Tặng cho ông bạn hiền nhé. ( Nếu nhận ra đó là mình, chắc bạn nhận ra được vì tớ chỉ có một ông bạn thân thôi mà, không cần phải ib trước nhỉ)
Mình từng là bạn rất thân
Từ ngày chúng mình còn trẻ
Ba mươi năm ròng có lẻ
Vẫn bạn, chỉ là bớt thân.
Nhớ ngày cách ba mươi năm
Chuyện gì bọn mình cũng kể
- Có anh theo đuổi tớ nhé,
- Tớ yêu cô bé xinh này.
Có thể nói chuyện cả ngày
Toàn chuyện trên trời dưới bể
Ừ là bạn bè cũng chế
Nhưng mình mãi bạn mà thôi
Bạn hiền nên thường chỉ cười
Nhường tớ đanh đá bắt nạt.
Mấy đứa em tớ gọi bạn
Là chị, như gọi tớ mà.
Ba mươi năm dài đã qua
Gặp nhau không còn chí choé
Dăm ba câu hỏi khe khẽ
Con cái, công việc ra sao?
Bạn vẫn hiền như ngày nào
Vẫn giọng nói nghe nhỏ nhẹ
Cuộc đời không hẳn suôn sẻ
Chấp nhận để được bình an.
Hy vọng theo mãi thời gian
Tình bạn chúng mình vẫn thế
Thêm được ba mươi năm nữa
Chúng mình, đôi bạn rất thân
HCM 19/12/2015

4 nhận xét:

  1. Bài thơ dễ thương phải k? Tx HCM nhé!

    Trả lờiXóa
  2. Chắc không phải là cái thằng Tôi rồi, là ông nào thì ngó mặt vào blg đi.

    Trả lờiXóa
  3. Thử điều tra lớp A , B ,C xem có ông nào hiền hiền nào ? Hề hề ...

    Trả lờiXóa
  4. Hị hị, không phải bạn nào trong khóa 81-84.

    Trả lờiXóa