Lại một mùa Giáng sinh an lành tới
Phố tấp nập sao em thấy đơn côi
Giữa dòng người đang ngược xuôi đón lễ
Trong tim em, nỗi nhớ càng chơi vơi
Đêm Noel của năm nào cũng lạnh
Nhưng hình như năm nay còn lạnh hơn
Noel trước, em bên anh ấm áp
Noel này, anh bỏ em cô đơn...
Đêm lạnh quá, đêm Giáng sinh Thiên chúa
Bài Thánh ca thánh thót giữa đêm buồn
Nơi hang đá chăng đèn hoa rực rỡ,
Không có anh, lòng ảm đạm buồn vương.
Giáng Sinh vui anh quây quần bên ấy
Cùng bạn bè chúc tụng ly rượu nồng
Ở bên này em cô đơn lặng lẽ
Cạn ly này gặm nhấm nỗi nhớ mong.
Đêm Noel, Hà Nội lạnh tê tái
Nhưng không bằng lạnh lẽo trong tim em
Phố đông người, riêng mình em đơn lẻ
Nhìn phố vui mà lòng thấy buồn thêm...
Có khi nào?
Anh lại về cùng em???
12/2015
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
2 nhận xét:
Đúng là Giáng Sinh buồn HCM nhỉ
Cám ơn nàng post thơ cho blog nhé!
Đăng nhận xét