Pages

17 tháng 12, 2015

Ngày xưa ơi...!





Mới đó mà đã 30 năm rùi nhì!
CHÚC MỪNG SINH NHẬT NHÉ!


6 nhận xét:

  1. Giữ kỹ thế? Hì. Hình này mình k còn. Cám ơn T nhiều nhé!

    Trả lờiXóa
  2. Nhìn hình là biết ngay "chưa cầm tay ai bao giờ"...í quên quên là mới chỉ có 1 lần cầm tay "ai" đang đứng trên thuyền ở Hoa Lư thôi, "ai" còn nhớ không...hehe

    Trả lờiXóa
  3. Vừa mới nhắc trong chuyện Cười đấy thôi! Hôm thuyền chìm ông thuộc bài quá nên buông tay luôn còn gì. Lúc đấy mà uống thuốc liều nhảy xuống nước có khi 'ai' đó lại cảm động thì chết!!!

    Trả lờiXóa
  4. Có người cảm động quá kìa, được chúc SN trước hẳn một ngày, lại còn độc & lạ nữa chứ, có tý hen tỵ... Chúc SN vui vẻ nha!!!!!

    Trả lờiXóa
  5. Ông cất tận đâu thế mà giờ mới lôi ra, sâu quá...

    Trả lờiXóa
  6. Sinh nhật đầu tiên của em tôi ở Liên Xô khi em vừa sang học ĐH được 3-4 tháng. May mà giấu được tấm này nên nó đã không bị Bà Hỏa "hỏi thăm" như một tập "file đính kèm" với nó...hehe

    Trả lờiXóa