Pages

25 tháng 1, 2016

VẮNG EM


Thiếu vắng em vần thơ tình anh viết
Sao cứ buồn cứ da diết vu vơ
Chắc tại mưa trên phố vắng đợi chờ
Sầu hiu quạnh tiếng thơ buồn thương nhớ

Thiếu vắng em vầng trăng mờ lối nhỏ
Nhạt dần chăng lời bày tỏ thương yêu
Cứ đông về lại trống vắng cô liêu
Cho nỗi nhớ xót xa thành kỷ niệm

Thiếu vắng em anh làm thơ hoài niệm
Kể chuyện buồn bất tận tiễn tình yêu.

1 nhận xét:

  1. Bài thơ hay lắm. Có lẽ là một trong những bài hay nhất của Sơn mà tớ đọc được, buồn nhưng không bi luỵ. Hìhì. Like mạnh nhé!

    Trả lờiXóa