Thời đi học
"Một thời để nhớ, một thời để yêu..."
Pages
(Di chuyển đến ...)
Trang chủ
Đăng bài
Sức khoẻ
Thơ
TSThứBảy
Hình ảnh
Kỷ niệm
Sinh hoạt
▼
1 tháng 2, 2016
KIẾP RUỒI
Không có em ruồi chỉ thấy sầu
Ruồi đơn độc chả biết đi đâu
Mật em tơ óng mềm và ngọt
Vươn cổ ngóng trông chẳng thấy đâu
Không có em không nụ cười ngọt lịm
Thân ruồi tội nghiệp biết về đâu
Hay là đi uống bia hơi vậy
Vị đắng của bia cũng bớt sầu .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
‹
›
Trang chủ
Xem phiên bản web
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét