Dòng người như cuốn
Tết vào trong
Thương Mai lạnh
cóng chân trời Bắc
Thương Đào nở rộ
chợ Bến Thành...
Sao không để mai
về Nam phố
Với nắng vàng ươm
nở rực trời
Sao không giữ đào
trong đông giá
Nhẹ nhàng hé nụ,
Hà Nội ơi!
Xin cho chậm lại vòng
xe chạy
Tất bật dọc
ngang, chốn đông người
Xin cho chậm lại một
chút nữa
Mâm cỗ Ba Mươi giản
đơn thôi...
Mơ màng ngắm Tết
trong ngày cuối
Ban công nắng đậu bên hoa vàng
Thương người, người
vội đi đâu nữa
Ghé uống tách
trà, ngắm Xuân sang...
BH. 30 tháng Chạp Ất
Mùi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét