Em có về Hà Nội với anh không ?
Hồ Gươm nhắn hằng mong người con gái
Hoa sấu nở ven hồ thầm ước mãi
Được đón chào em gái đất phương xa
Đền Ngọc Sơn đang đứng ngắm phố xa
Hàng liễu rủ thướt tha như vẫy gọi
Cầu Thê Húc mỉm cười vui ngóng đợi
Phố nhẹ nhàng vời vợi cứ chờ trông
Em có về Hà Nội với anh không ?
Mùi quạt chả thơm lừng bay khắp phố
Thân thương quá dịu dàng con phố cổ
Phố thật hiền luôn tỏa ngát hương lan
Đường thanh niên trẻ mãi với thời gian
Hương hoa sữa đậm đà da diết gọi
Lời say đắm nhẹ nhàng người
Hà Nội
Yêu em rồi nên nhớ mỏi mòn mong
Em có về Hà Nội với anh không ?
Sơn gọi Em lào , ở đâu về mà tha thiết vậy nhể .
Trả lờiXóaCám ơn bạn Sơn nhé,rất đa tài: thơ tình và món ngon!!
Trả lờiXóa