Sáng nay hai vợ chồng Ngọc Thắng đã thay mặt lớp đến thăm mình. Cảm động quá!
Cám ơn các bạn rất nhiều. Mình đã ra viện và sk đang tốt lên.
Hy vọng sớm được ra HN để được 'Càfe Lối Cũ' với các bạn yêu quý nhé!
(Này, lần sau thì cất hộ mấy cái phong bì ở nhà nhá, nhớ đến bạn là tốt lắm rồi).
Admin
Hi hi bọn tớ chuyển phát nhanh tình cảm vào SG nhá, chúc mai khoẻ nhá!!!!!
Trả lờiXóaPhong bì thì trả lại chứ kiss thì nhận ngay Hoa nhỉ. A lô ai xung phong vào sg chuyển kiss nào???
Trả lờiXóaYes, có volunteer đấy!
Trả lờiXóaAdmin ơi sao thế, giữ gìn sức khỏe nhé để còn giữ lửa cho blog chứ!!
Trả lờiXóaChúc Admin sớm khoẻ để viết nhiều thơ và tạp bút
Trả lờiXóa