Người đi ngang qua trong chiều vắng
Một giọt hương rơi vướng nắng vàng
Giơ bàn tay hứng, gom hương lại
Cất gọn vào hồn, nhớ mênh mang.
Người lướt ngang đời, người đi biệt
Nụ hôn ngày ấy vẫn ngọt ngào
Một thoáng hương nào đưa phảng phất
Cho lòng bất chợt nhớ nôn nao
Với nhẹ bàn tay ngắt ngọn gió
Đính vội thương nhớ gửi mây trời
Gió ơi, mang tới người nơi ấy
Yêu dấu nơi này vẫn chưa vơi.
17/3/2016
HCM thơ tình hay quá!
Trả lờiXóaHay Hoa Cỏ May à .
Trả lờiXóaGiơ bàn tay hứng, gom hương lại
Trả lờiXóaCất gọn vào hồn, nhớ mênh mang.
Tks Hoa Cỏ May, hay quá!