Thế là hết,
Tháng ba, chào tiễn biệt
Cảm ơn anh cho em thuở yêu đầu
Từng say đắm và em không hối tiếc
Chỉ là mình không bước tiếp cùng nhau.
Tháng ba, chào tiễn biệt
Cảm ơn anh cho em thuở yêu đầu
Từng say đắm và em không hối tiếc
Chỉ là mình không bước tiếp cùng nhau.
Xa nhau nhé, phải đâu tình đã cạn
Bởi yêu thương còn đầy nghẹn tim này
Khi nụ hôn vẫn ấm tràn môi mắt
Xé dạ mình, em cất tiếng chia tay.
Bởi yêu thương còn đầy nghẹn tim này
Khi nụ hôn vẫn ấm tràn môi mắt
Xé dạ mình, em cất tiếng chia tay.
Em nâng niu những phút giây hạnh phúc
Còn mới nguyên, ngày yêu dấu nồng nàn
Để hôm nay, mưa bụi bay trên tóc
Em thắt lòng nhớ hơi ấm tay đan.
Còn mới nguyên, ngày yêu dấu nồng nàn
Để hôm nay, mưa bụi bay trên tóc
Em thắt lòng nhớ hơi ấm tay đan.
Thế là hết,
Tháng ba, chào tiễn biệt
Có giọt cay trên mi mắt em buồn
Bàn tay yếu em giữ tình không nổi
Thương nỗi em sầu, trời đổ mưa tuôn.
Tháng ba, chào tiễn biệt
Có giọt cay trên mi mắt em buồn
Bàn tay yếu em giữ tình không nổi
Thương nỗi em sầu, trời đổ mưa tuôn.
Thế là hết,
Tháng ba
Làn mây nhẹ...
Chở tình em về chốn ấy xa vời
Ngày năm cũ tháng ba nồng nàn thế
Ngày năm nay,
Tiễn biệt
Tháng buồn ơi!
31/3/2016
Tháng ba
Làn mây nhẹ...
Chở tình em về chốn ấy xa vời
Ngày năm cũ tháng ba nồng nàn thế
Ngày năm nay,
Tiễn biệt
Tháng buồn ơi!
31/3/2016
Cám ơn nàng, HCM
Trả lờiXóaBùn quá HCM ui !
Trả lờiXóaBài thơ man mác buồn nhưng rất hay!
Trả lờiXóaHu hu tớ đi khóc đây...
Trả lờiXóaBài thơ tháng Ba hay nhất, đọc mãi chưa thấy chán😀
Trả lờiXóa