"Một thời để nhớ, một thời để yêu..."
Ta cảm thấy khoảng cách HN-SG gần nhau quá!
Kiên đi bộ từ Thủ Đức đến Q1 gần 10 cây số suốt 2 giờ đồng hồ chỉ để ăn trưa với mình và Hải Long đấy. Phục quá đi. K bảo đi Mehico về học được thói quen tốt nhất là đi bộ đấy.
Thằng cu Lửng giỏi thật đấy!
Chuyện tình cờ hiếm gặp ở hai đầu nỗi nhớ.
Đúng là hiếm có sự trùng lặp như thế này !!!!
Ta cảm thấy khoảng cách HN-SG gần nhau quá!
Trả lờiXóaKiên đi bộ từ Thủ Đức đến Q1 gần 10 cây số suốt 2 giờ đồng hồ chỉ để ăn trưa với mình và Hải Long đấy. Phục quá đi. K bảo đi Mehico về học được thói quen tốt nhất là đi bộ đấy.
Trả lờiXóaThằng cu Lửng giỏi thật đấy!
Trả lờiXóaChuyện tình cờ hiếm gặp ở hai đầu nỗi nhớ.
Trả lờiXóaĐúng là hiếm có sự trùng lặp như thế này !!!!
Trả lờiXóa