Pages
▼
14 tháng 4, 2016
ĐIỀU TỆ HẠI NHẤT???
Điều tệ hại nhất trong đời mà em đã từng làm
Là đón nhận nụ hôn bỏng rát của anh một cách mê dại
Điều tuyệt vời nhất trong đời mà em đã từng trải
Cũng chính là nụ hôn hoang dại anh trao
Nụ hôn ngọt ngào hơn tất cả những gì ngọt ngào
Lãng mạn hơn những gì lãng mạn nhất
Làm em cảm thấy mình như đang được sống trên thiên đường có thật
Anh và em đang bay ...
Em trở thành một người đàn bà sung sướng nhất trên thế gian này
Sở hữu một nụ hôn dài tưởng như bất tận
Nụ hôn duy nhất có vị ngọt của mật
Có hương thơm của bông cúc đầu mùa
Nụ hôn ướt như lá dưới trời mưa
Nóng bỏng hơn nham thạch
Cuốn phăng tất cả ngại ngần trong chớp mắt
Đưa em về tuổi hai mươi
Để em biết rằng em chỉ yêu duy nhất anh thôi
Tất cả những nụ hôn mà em biết trước đây đều không phải là tình yêu đích thực
Anh đã đưa em lên thiên đường rồi đày em xuống địa ngục
Tệ hại nhất trong đời, tên cai ngục là anh khoá cửa rồi bỏ đi
Chúc Linh 4-2015
Chẳng tệ lắm đâu .
Trả lờiXóaTên cai ngọc còn vứt cả chìa khóa đi mới tệ!!!
Trả lờiXóaMong sao người tôi yêu cũng có cảm xúc mãnh liệt như CL!
Trả lờiXóa