Pages

22 tháng 4, 2016

THƯƠNG LẤY MÌNH!


Tim ơi, nào quên nhé
Đừng nhớ tới người ta
Hồn ơi, đừng nức nở
Thương lấy mình, xót xa.

Tình ơi, đừng day dứt
Nhắm mắt nào, ngủ ngoan
Ruột gan đừng cháy nữa
Buông nỗi nhớ ngập tràn

Mình ơi, người ta ấy
Quên mất mình, còn đâu
Sao mình dại khờ thế
Cứ nhớ mãi, u sầu.

Dặn lòng đừng thổn thức
Người ta quá hững hờ
Riêng mình nâng niu mãi
Từng dòng tin thờ ơ

Cuồng si ơi, im lặng
Người ta đi mất rồi
Không nửa lời từ biệt
Mặc cho mình chơi vơi

Mình ơi, thương mình nhé
Đã đau đớn quá nhiều
Trái tim mong manh thế
Đừng ngừng đập vì yêu.

Tự thương mình, mình ơi!
22/4/2016

3 nhận xét:

  1. Tự thấy mình rất ngoan
    Bạch Hoa vừa khẽ bảo
    Đang làm cũng vứt ráo
    Vội post bài lên đây.

    Trả lờiXóa
  2. Hehe, sẽ phát Phiếu Bé Ngoan cho nàng nhé!
    Nàng nói rất đúng. Thích nhất câu:
    Trái tim mong manh thế
    Đừng ngừng đập vì yêu!

    Trả lờiXóa
  3. Hi hi tuy tớ ko biết làm thơ, nhưng khi đọc bài của các nàng, chàng thơ tớ cũng rất chi là thổn thức nhé!

    Trả lờiXóa