Pages

31 tháng 5, 2016

EM HỨA…


Em hứa, không gọi anh
Để anh khỏi suy nghĩ
Dẫu tình này âm ỉ
Chỉ muốn cháy cùng anh

Em bé bỏng, mong manh
Thèm được anh che chở
Nhưng chậm chân, em lỡ
Đành đi men bên đời

Khao khát bên anh thôi
Được ngắm nhìn mỗi sáng
Nụ cười tươi duyên dáng
Lẳng lặng chiếm hồn em

Dẫu lòng em khát thèm
Nỗi đau như cào xé
Nhưng em đành lặng lẽ
Dõi theo bước chân quen

Thôi thì anh hãy quên
Như mình chưa từng gặp
Mặc cho em ôm nặng
Trong lòng, mối tình si.

Kiếp này chẳng còn gì
Em không chờ kiếp khác,
Lòng yêu không phai nhạt
Yêu anh trọn một đời.

Em hứa, lặng im thôi…

2 nhận xét:

  1. Tớ luôn nghe lời bạn BH nên chiếm đất của blog hơi nhiều, mong các bạn thông cảm nhé!

    Trả lờiXóa
  2. Ơ, thơ nàng hay thì người ta mới nằn nì chứ. Chả lẽ toàn thơ 'nhàn nhạt' của Như Hải. hìhi. Tx nàng nhé!

    Trả lờiXóa