Thuý Hồng mới gửi cho blog mấy tấm hình hôm đi Hoa Lư. Một ngày đáng nhớ vì bị chìm 1 thuyền, và mình ở trong cái thuyền chìm ấy....Nhiều kỷ niệm, 12C nhỉ!
Tiếc là ảnh đen trắng, không thấy mầu áo. Hồi đấy cái áo đỏ mình mặc là điệu nhất trong tủ áo của một 'bí thư' đấy. Hôm đấy thuyền chìm, may áo chỉ mất 1 cúc. hì.
Haha, câu 'mò kim đáy bể' sẽ đổi thành 'mò cúc đáy sông' nhỉ. Hồi đấy mà có anh nào ga lăng thế thì lớp mình con gái chết như rạ. Đến giờ chả có đôi nào thì biết rồi đấy Béo ạ. Hihi
Tiếc là ảnh đen trắng, không thấy mầu áo. Hồi đấy cái áo đỏ mình mặc là điệu nhất trong tủ áo của một 'bí thư' đấy. Hôm đấy thuyền chìm, may áo chỉ mất 1 cúc. hì.
Trả lờiXóaHa ha không phải quảng cáo, thế hôm đấy có anh nào lặn xuống lấy cúc áo không???
Trả lờiXóaHaha, câu 'mò kim đáy bể' sẽ đổi thành 'mò cúc đáy sông' nhỉ. Hồi đấy mà có anh nào ga lăng thế thì lớp mình con gái chết như rạ. Đến giờ chả có đôi nào thì biết rồi đấy Béo ạ. Hihi
Trả lờiXóaNhưng có bạn vẫn nhớ áo đỏ sậm chấm bi đem đấy nhé!
Trả lờiXóaNhững tấm ảnh thật quý giá, xôn xao kỷ niệm.
Trả lờiXóaHôm đây T ko đi à ? Mà đê gái nàng kêu dữ vậy
Trả lờiXóaHôm đó có một 'anh hùng ra tay cứu.. bí thư'. Cơ mà vừa bảo bỏ tay ra là anh hùng buông luôn cho em chìm ạ!
Trả lờiXóa