Pages

13 tháng 7, 2016

Hoa & Sách

 Tinh khôi đến ngỡ ngàng
Một chùm hoa nho nhỏ
Một quyển sách gợi mở
Về thế giới muôn màu 
 Hoa và sách giống nhau
Thì thầm bao câu chuyện
Cho bình yên mỗi sớm
Bên tách trà xinh xinh
Sách không bao giờ cũ
Hoa chẳng thể nào buồn
Chỉ lòng người thay đổi
Trách sách cũ, hoa tàn... 
12/7/2016

3 nhận xét:

  1. Thơ & hình ảnh minh hoạ hay thế nhỉ, hoa thì mình liên tưởng đến BH, còn sách thì là ai nhỉ???

    Trả lờiXóa
  2. Ôi dồi ...Béo có trí tưởng tượng phong phú thế chứ! Chẳng qua là có mấy tấm hình dễ thương nên 'tức cảnh sinh tình' thôi!

    Trả lờiXóa
  3. Ha ha tao chả biết làm thơ thì cứ hay tưởng tượng vậy thôi!

    Trả lờiXóa