Pages

6 tháng 7, 2016

THIẾU MỘT NGƯỜI


Chỉ thiếu có một người
Sao không gian trống trải
Người đi, không quay lại
Một khoảng trống mênh mông
Nỗi nhớ quặn trong lòng
Vắng sao mà vắng quá
Một cảm giác xa lạ
Tưởng không gặp trong đời
Người vắng vài ngày thôi
Sao thời gian dài thế
Đếm từng giây khắc khoải
Mãi không thấy hết ngày.
Khi người nắm bàn tay
Thời gian như chớp mắt
Vụt bay qua trước mặt
Chưa kịp ấm, đã rời.
Nay chỉ thiếu một người
Mà trong lòng trống rỗng
Căn phòng chợt quá rộng
Vắng bóng người vào ra.
Chỉ thiếu mỗi người ta

2 nhận xét:

  1. Hay, HCM:
    Khi người nắm bàn tay
    Thời gian như chớp mắt
    Vụt bay qua trước mặt
    Chưa kịp ấm, đã rời..

    Trả lờiXóa