Pages

9 tháng 7, 2016

Đừng như là người dưng


Hỏi vì sao, vì sao?
Dù ở rất gần nhau
Mà như xa ngàn dặm
Người ở xa xa lắm
Mà ngỡ lại cạnh bên...

Hỏi vì sao nỗi nhớ
Hỏi vì sao nỗi buồn
Ở đâu là hạnh phúc
Ở đâu là yêu thương
Ở đâu.. anh & em?

Bao câu hỏi không tên
Biết bao điều bỏ ngỏ
Chớp mắt qua một đời
Đến ngày.. không còn thở
Biết hỏi ai bây giờ...?

Thôi thì thương cho chót
Thôi thì nhớ tới cùng
Thôi, nắm tay anh nhé
Cùng im lặng, được không?
(Đừng như là người dưng!)

8/7/2016

2 nhận xét:

  1. Anh VD ơi, khuyên người ta đừng là người dưng mà thơ anh cứ tửng từng tưng dửng dừng dưng cứ như không thế...hihi

    Trả lờiXóa
  2. Xin hãy là người dưng
    Cho lòng không quyến luyến
    Cho không nhớ, không buồn
    Khi chia xa, cách biệt

    Người dưng không cần thương
    Người dưng xa không khóc
    Người dưng gần không vui
    Không làm ai đau khổ

    Sống trên đời cần lắm
    Sự bình lặng, an nhiên
    Xin làm người dưng nhé
    Để trút hết muộn phiền....

    13/7/2016

    Trả lờiXóa