Pages

12 tháng 8, 2016

Ly Cà Phê

Em là hạt cà phê
Làm thay màu của nước
Mùi hương thơm ngây ngất
Lan toả cả căn phòng

Anh là nước biết không?
Làm cà phê biến đổi
Chắt chiu màu nâu mới
Từng giọt, từng giọt rơi

Nước, cà phê là hai
Quyện vào nhau, tan chảy
Tạo thành cà phê ấy
Quyến rũ tự ngàn năm

Cà phê đọng nơi môi
Vị thơm, ngọt lẫn đắng
Như hạnh phúc cuộc đời
Trải qua bao biến động

Ly càfe ấm nóng
Như tình em, tình anh...

BH. 6/8/2016

2 nhận xét:

  1. Cafe thôi mà cũng thành bài thơ hay thế Hoa?

    Trả lờiXóa
  2. Cà phê đọng nơi môi
    Vị thơm, ngọt lẫn đắng
    Như hạnh phúc cuộc đời
    Trải qua bao biến động

    Ly càfe ấm nóng
    Như tình em, tình anh...
    Thảo nào mà lớp mình có hiệp hội cà phê ( lối cũ ta về )Bây giờ mình đã hiểu







    9

    Trả lờiXóa