Thời đi học
"Một thời để nhớ, một thời để yêu..."
Pages
(Di chuyển đến ...)
Trang chủ
Đăng bài
Sức khoẻ
Thơ
TSThứBảy
Hình ảnh
Kỷ niệm
Sinh hoạt
▼
23 tháng 8, 2016
BÚN THANG
Hà Nội ta về nhớ bún thang
Giò dài trứng mỏng chỉ tơ vàng
Bún cong trắng muốt gà xen giữa
Rau phủ lăn quăn thịt mịn màng
Mực nấm , dấm đường tiêu đủ vị
Tôm khô , hành lá ớt nằm ngang
Mắm tôm thơm ngất mùi hương cũ
Hà Nội rộn ràng món bún thang.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
‹
›
Trang chủ
Xem phiên bản web
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét