Pages

7 tháng 9, 2016

Chào ngày mới

Bắt đầu ngày mới với một nụ cười
Một ấm trà nóng, bữa sáng đạm bạc
Thấy yên bình, một sớm mai thật khác
Sao hôm nay bỗng trở lại nguyên sơ?

Cây trên cành mới nhú mấy chồi non
Gió trong lành, nhẹ nhàng như vẫn thế
Cuốn sách mở, một vài dòng tự sự
Những đổi thay làm tươi mới cuộc đời

"Walk with me"* một nhắn nhủ gọi mời
Giọi nước mắt trong, một giọt hạnh phúc
Đôi khi lệ rơi không vì bất hạnh
Là cuộc đời được hiểu tận sâu xa

Bỏ lại sau lưng những gì riêng tư
Những gì khiến cho tâm đầy dính mắc
Ta bước tới và cảm nhận rất thật
Một ngày mới, một cuộc sống sang trang
Cám ơn bình yên, một sự hồi sinh
BH 7/9/2016

3 nhận xét:

  1. Hi hi đọc thơ bạn cũng thấy lây cái bình yên của nó dù trong mình còn nhiều vô kể "sân si"...

    Trả lờiXóa
  2. Đang tập làm thơ, gieo vần khác khác chút ấy mà. Yêu cái sự hồn nhiên của Béo đấy

    Trả lờiXóa
  3. Bỏ lại sau lưng những gì riêng tư
    Những gì khiến cho tâm đầy dính mắc
    Ta bước tới và cảm nhận rất thật
    Một ngày mới, một cuộc sống sang trang
    Cám ơn bình yên, một sự hồi sinh
    đọc câu kết thấy đúng Hoa nhỉ !!

    Trả lờiXóa