Tôi đi tìm hình bóng giữa mùa thu
Nhưng chỉ thấy sương mù vương vai áo
Hoàng hôn trắng con đường mờ hư ảo
Gió khẽ vờn lạo xạo tiếng lá rơi
Nhưng chỉ thấy sương mù vương vai áo
Hoàng hôn trắng con đường mờ hư ảo
Gió khẽ vờn lạo xạo tiếng lá rơi
Tôi đi tìm kỷ niệm của mình thôi
Trong chiếc lá là lời yêu say đắm
Em đã viết rằng thương anh nhiều lắm
Đâu mất rồi ảm đạm một chiều thu
Trong chiếc lá là lời yêu say đắm
Em đã viết rằng thương anh nhiều lắm
Đâu mất rồi ảm đạm một chiều thu
Tôi đi tìm nơi đó điệu hát ru
Đưa giấc ngủ vào thu chờ em đến
Tôi thơ thẩn bên hàng cây hò hẹn
Để nhớ về hoài niệm vẫn còn vương
Đưa giấc ngủ vào thu chờ em đến
Tôi thơ thẩn bên hàng cây hò hẹn
Để nhớ về hoài niệm vẫn còn vương
Tôi đã gom những chiếc lá bên đường
Lòng thổn thức thê lương vì tan vỡ
Tôi đã khóc trang thơ còn viết dở
Nửa cho tôi, nửa đó trả về em .
Lòng thổn thức thê lương vì tan vỡ
Tôi đã khóc trang thơ còn viết dở
Nửa cho tôi, nửa đó trả về em .
- NS -
Bài thơ rất hay, có lẽ là bài hay nhất tớ đọc được của NS
Trả lờiXóaTRẢ LẠI CHO NGƯỜI
Trả lờiXóaNửa trang thơ, đây nét mực dở dang
Không viết tiếp, cớ sao mang trả lại
Còn nhắc chi đến một ngày khờ dại
Đã trôi xa, và mãi mãi không về
Giữa mùa thu, gió heo may ngủ mê
Quên mất đường không kịp về se sắt
Giọt mưa bay nhẹ vương vương mí mắt
Hoàng hôn buồn cho em nhặt cô liêu
Sương mù giăng ảm đạm suốt cả chiều
Chiếc lá úa còn lời yêu ngày cũ?
Nay hết rồi, dấu yêu về quá khứ
Lời yêu xưa chìm giấc ngủ bao năm?
Thu lại về nhắc thuở ấy xa xăm
Đã có thời, tình lặng câm phong kín
Để chiều nay, lá phủ đầy tháng chín
Nhặt lá bay, lòng bịn rịn nhớ mong
Những chiếc lá còn vương vấn ven đường
Người nhắc gì đến nhớ thương ngày ấy
Câu thơ cũ của một thời run rẩy
Viết được đâu, vẫn thấy dở dang thôi
Xin trả lại tất cả cho riêng người.
P/s: Chém theo bạn Ngon Món nhé, chả biết mình viết cái gì nữa
Hay quá HCM, mình like cả 2 bài xướng và hoạ nhé.
Trả lờiXóa